Chương 1: Kỳ tích và ma pháp là có thật!
Mọi chuyện phải kể từ một đêm trăng thanh gió mát nào đó.
Lãnh Mạch gần đây gặp phải một chuyện thú vị. Đang lúc rảnh rỗi ở nhà, hắn tình cờ phát hiện trên mạng có một diễn đàn thứ nguyên. Vốn đang buồn chán lại đụng phải thứ này, hắn liền muốn xem thử trang web ra sao.
Dạo quanh một vòng, hắn không khỏi thốt lên: "Khá lắm!"
Số người trực tuyến: 2.
Nghĩa là ngoài hắn ra chỉ còn một người khác, e rằng chính là quản trị viên của trang web. Dù sao loại diễn đàn này thông thường chỉ truyền bá trong những vòng tròn nhỏ, số lượng người dùng bình thường sẽ không quá nhiều.
Có điều diễn đàn này quá đơn điệu, chỉ có vỏn vẹn hai khu vực:
Khu trò chuyện: Tương tự như các phòng chat trực tuyến thông thường.
Khu cầu viện: Nơi đăng các chủ đề cần giúp đỡ hoặc tìm người hỗ trợ.
Điều kỳ lạ là khi tiến vào khu cầu viện, hệ thống yêu cầu người dùng lựa chọn vai trò là "Người cầu viện" hoặc "Người trợ giúp". Lãnh Mạch vốn không định làm người trợ giúp vì quy trình đăng ký phiền phức. Thế nhưng, hắn chợt nghĩ nếu vạn nhất diễn đàn này sau này nổi tiếng thì sao?
Quyết định thật nhanh, hắn chọn làm người trợ giúp, sau đó bắt đầu trả lời một đống câu hỏi kiểm tra.
Khoảng mười phút sau, Lãnh Mạch rốt cuộc cũng trở thành người trợ giúp chính thức. Thế nhưng bộ câu hỏi đăng ký này thật sự quá quắt, quả thực là trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Nếu không nhờ có công cụ tìm kiếm cứu mạng, hắn đừng hòng vượt qua nổi.
Nhưng chuyện đó không quan trọng. Hiện tại Lãnh Mạch đã là người trợ giúp, chỉ là hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
"Rốt cuộc mình phí sức lớn như vậy để làm gì cơ chứ..."
Lãnh Mạch ngồi trước máy tính uể oải than thở. Hắn tựa lưng vào ghế, cảm giác như vừa bị vắt kiệt sức lực, một cơn mệt mỏi khó hiểu ập đến khiến hắn không tài nào phấn chấn lên nổi.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, tầm mắt hắn rơi vào khu cầu viện. Hắn đã bỏ ra bao công sức chính là vì muốn xem thử nơi này, hy vọng sẽ không phải thất vọng.
Và rồi, Lãnh Mạch thất vọng thật.
Toàn bộ khu cầu viện chỉ có duy nhất một bài đăng của tài khoản tên Kaneki Ken lẻ loi xuất hiện. Căn bản là chẳng có bóng người nào cả! Cũng phải, diễn đàn hiện tại chỉ có hai người trực tuyến mà thôi.
Trong nháy mắt, Lãnh Mạch cảm thấy mình thật ngốc nghếch, không nhịn được mà che mặt khổ sở. Đúng là khi người ta quá rảnh rỗi thì chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Thế nhưng đã lỡ vào rồi, không bằng xem thử gã ID Kaneki Ken kia rốt cuộc đang cầu cứu điều gì.
Tiêu đề: Cứu mạng! Sắp chết rồi, sắp chết thật rồi!!
Kaneki Ken: Gặp phải một đại tỷ tỷ xinh đẹp, kết quả đối phương lại là Ghoul thì phải làm sao? Ả chuẩn bị ăn thịt ta rồi!! Đang chờ trực tuyến, gấp lắm!!
"???"
Lãnh Mạch nhìn màn hình, vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu nổi chủ đề cầu viện này là thế nào.
Kaneki Ken? Ghoul? Hắn còn định hát cả bài "Oshiete oshiete" luôn đây này! Thật sự coi hắn chưa từng xem qua Tokyo Ghoul sao? Có tin là hắn sẽ tiết lộ hết tình tiết cho biết mặt không, để đối phương hiểu thế nào là nỗi khiếp sợ của một kẻ thích đùa dai!
Nghĩ là làm, Lãnh Mạch với tư cách là một cư dân mạng thế hệ mới chuyên tìm niềm vui, đối với loại vấn đề này có thể nói là giải quyết dễ như trở bàn tay. Dù sao cũng chẳng phải thật, mọi người đều chỉ để giải trí thôi. Vả lại, người sáng suốt nhìn vào là biết ngay có kẻ đang buồn chán tìm thú vui, nói không chừng ngày mai chuyện này sẽ bị lan truyền khắp các hội nhóm lớn cũng nên.
Không nói hai lời, hai tay Lãnh Mạch lướt nhanh trên bàn phím, gõ liên hồi.
Người Xa Lạ: Kỳ tích và ma pháp là có thật! Hãy hô to một câu: "Aba Aba Aba Mahou Shoujo Henshin!" (Ma pháp thiếu nữ biến thân!). Dùng sức mạnh của Pretty Cure để đánh bại Ghoul là được rồi! (kèm biểu tượng mặt chó).
Kaneki Ken: Được! Ta đi thử ngay đây!
Người Xa Lạ: "???"
Thế mà cũng tin sao? Không thấy hắn đã thêm biểu tượng mặt chó trêu chọc rồi à?
"Ngươi đang diễn với ta đấy hả?" Lãnh Mạch nhìn màn hình bật cười, không mấy để tâm. Trên mạng những trò đùa ngớ ngẩn như thế này vốn dĩ quá nhiều rồi.
...
Thế giới Tokyo Ghoul.
Đêm tối.
Trong con hẻm nhỏ u ám nồng nặc mùi rác rưởi gay mũi, thế giới này chưa bao giờ bình yên, nhân loại và Ghoul không thể nào chung sống hòa bình.
Lúc này, Kaneki Ken đang dốc sức chạy trốn. Dưới chân hắn là những vũng nước đọng, không gian hành động vô cùng chật hẹp.
"Kaneki, ngươi không thoát được đâu."
Đột nhiên, từ phía sau truyền đến tiếng của một người phụ nữ. Người này chính là con Ghoul đã bám theo hắn. Nói đến đây thật kỳ quái, Kaneki Ken chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành mục tiêu của Ghoul. Hắn chỉ đang ngồi uống cà phê ở tiệm Anteiku, lúc ra cửa liền bị bám đuôi.
Người phụ nữ này hắn hoàn toàn không quen biết. Ban đầu hắn tưởng có chuyện gì nên mới mở lời hỏi thăm, không ngờ đối phương thừa lúc vắng người đã một tay quăng hắn vào con hẻm bên cạnh. Kết quả là màn rượt đuổi hiện tại.
Đối mặt với tình huống này, Kaneki Ken không có biện pháp nào khác ngoài việc cắm đầu chạy trốn. Chỉ bất quá, tốc độ của người đàn bà Ghoul phía sau nhanh hơn hắn rất nhiều.
Tiên Ngọc là đơn vị ảo trong hệ thống Tiên Ngọc Các, được sử dụng để mở khóa chương truyện, gói quyền lợi VIP hoặc vật phẩm trong ứng dụng.
Mọi giao dịch nạp đều không hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.
Điều khoản có thể thay đổi và sẽ được thông báo trên hệ thống.
Hệ thống có quyền giới hạn hoặc chỉnh sửa nội dung khi cần thiết.
Người dùng có thể liên hệ kênh hỗ trợ chính thức để được giải quyết.