ItruyenChu Logo

[Dịch] Ta Thành Huyết Tộc Thủy Tổ

Chương 1. Ta Trở Thành Thủy Tổ Huyết Tộc

Chương 1: Ta Trở Thành Thủy Tổ Huyết Tộc

Grimm, thành phố lớn nhất phía nam đế quốc Nolan.

Tại phía đông thành phố, một tòa tháp Pháp sư cao mười lăm trượng với lớp tường ngoài sơn vật liệu luyện kim đỏ rực như máu đứng sừng sững. So với ba tòa tháp Pháp sư khác cao tới năm mươi trượng trong thành, tòa tháp này ngoại trừ màu sắc bắt mắt thì chẳng có gì nổi trội.

Bên trong tầng thứ ba của tháp Pháp sư là một thư phòng rộng lớn. Không gian đủ sức chứa tới năm con voi khổng lồ giờ đây chật kín những giá sách bằng gỗ sồi. Trên kệ trưng bày đủ loại thư tịch quý giá từ «Nolan Đế Quốc Thông Sử», «Luyện Kim Cơ Sở Học», «Ma Pháp Trận Cơ Sở Học» đến «Thần Linh Chi Quang»... Thậm chí, những cuốn ma pháp thư vốn được bình dân coi là vật phẩm đặc quyền của quý tộc cũng xếp đầy một giá sách.

Lúc này, ngay bên cạnh giá sách gỗ sồi ở góc phải, phía dưới cuốn «Ma Pháp Bí Văn» dày cộp, một thanh niên mặc ma pháp bào màu đen đang hôn mê trên tấm thảm lông thiên nga màu xám.

Đó là một pháp sư, một pháp sư còn rất trẻ.

Làn da của hắn trắng bệch một cách thiếu tự nhiên, tựa như kẻ chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Do đang hôn mê, khóe miệng hắn khẽ mở, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Phối hợp với gương mặt anh tuấn tà mị, y toát ra một thứ mị lực khó lòng diễn tả.

Nếu có người ngoài xông vào, chắc chắn họ sẽ kinh hãi thốt lên: Vampire.

Lũ sinh vật sống bằng máu người này vốn bị coi là hiện thân của ác ma tại đế quốc Nolan. Một khi bị tế tự hay mục sư của các đại thần điện phát hiện, quân đội sẽ ngay lập tức được điều động để vây quét. Thế nhưng, điều kỳ lạ là ngay trong tòa tháp Pháp sư – biểu tượng của chính thống – lại xuất hiện một kẻ thuộc chủng tộc vốn luôn bị các pháp sư săn lùng.

Nên biết rằng, toàn thân Vampire đều là vật liệu ma pháp trân quý: máu dùng để vẽ ma pháp trận, tro cốt chế tạo bẫy luyện kim, ngay cả răng nanh cũng có tác dụng to lớn. Một cao cấp pháp sư cấp 10 cũng sẽ cảm thấy hưng phấn tột độ nếu săn được một con Vampire. Vậy mà kẻ đang hôn mê này lại khoác trên mình bộ ma pháp bào do Công hội Pháp sư thành Grimm cấp phát, tạo nên một hình ảnh vô cùng quái dị.

"Oanh!"

Lý Đức nằm dưới đất đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này, đầu óc hắn như bị nhét vào vô số thứ tạp loạn, đau đớn khôn cùng.

"Ta đã ngủ bao lâu rồi? Hôm nay thật là đen đủi..."

Hôm nay là cuối tuần, Lý Đức – người vừa mới từ bỏ công việc "phúc báo 996" – đã đến trung tâm thương mại Vạn Đạt để trải nghiệm siêu phẩm game ảo «Vinh Quang» do năm tập đoàn trò chơi lớn liên hợp đẩy ra. Chẳng ngờ máy chơi game gặp sự cố rò điện ngay lúc đến lượt hắn.

Không được trải nghiệm trò chơi, trái lại hắn được nếm mùi "điện giật" từ "Lôi Điện Pháp Vương", cảm giác vô cùng phiền muộn. Dù không chữa được cơn nghiện game, nhưng sự cố này cũng khiến hắn không còn dám thử lại cái trò chơi danh xưng chân thực 100% kia nữa. Sau khi nhận 2000 tệ tiền bồi thường, hắn lảo đảo trở về nhà, định nằm nghỉ một lát để hồi phục nguyên khí.

Thế nhưng vừa nằm xuống, đầu óc hắn như nổ tung. Những hình ảnh và ký ức xa lạ tràn về khiến hắn đau đớn đến mức ngất đi.

Lý Đức dụi mắt, cơn buồn ngủ dần tan biến, nhưng tầm nhìn vẫn còn mờ mịt. Cảm nhận được cơn đau đầu đã dịu bớt, hắn khẽ thở phào: "Cũng may không có chuyện gì lớn. Lát nữa phải đi bệnh viện kiểm tra, nếu để lại di chứng thì phiền phức to."

Vừa định đứng dậy, sắc mặt hắn đại biến. Cơn đau thấu xương lại ập đến, lần này còn dữ dội hơn, cảm giác như có vạn kiến cắn xé. Hắn đổ gục xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Kèm theo nỗi đau đó là một dòng ký ức lạ lẫm hiện lên như những thước phim: Tinh linh, cự nhân, pháp sư, chiến sĩ... Nam tước của đế quốc Nolan, hội viên Công hội Pháp sư thành Grimm... Và cả... Vampire.

Nửa giờ sau, ngay khi Lý Đức tưởng như mình không thể chịu đựng thêm được nữa, cơn đau đột ngột dừng lại. Hắn đã tiêu hóa xong dòng ký ức đó. Sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, nhưng hắn không hề kinh hãi, trái lại lộ ra vẻ mặt cổ quái.

"Ta xuyên không vào trong trò chơi «Vinh Quang»? Hơn nữa còn trở thành Thủy tổ Huyết tộc ẩn nấp trong xã hội loài người?!"

Hóa ra vì máy chơi game rò điện, linh hồn hắn đã chiếm xá thân thể này, còn linh hồn nguyên chủ đã tan biến. Thân phận của kẻ này cũng chẳng hề đơn giản. Bên ngoài, hắn là Reed Kachar, một cao cấp pháp sư cấp 10 thuộc Công hội Pháp sư thành Grimm, được phong tước vị Nam tước của đế quốc Nolan. Nhưng thân phận thực sự lại đáng sợ hơn nhiều: Thủy tổ Huyết tộc của một nhánh Vampire vùng núi xa xôi phụ cận thành Grimm, sở hữu một tòa lâu đài cổ và hơn 200 huyết duệ.

Là một con mọt game, Lý Đức đã nghiên cứu rất kỹ tư liệu về «Vinh Quang» từ ba tháng trước. Hắn chắc chắn đây chính là thế giới trong trò chơi đó. Thành Grimm với hơn triệu dân là một địa danh có thật trong tư liệu chính thức.

"Chuyện này là sao? Ta hiện tại là một NPC? Hay đây là một thế giới chân thực?"

Lý Đức cảm thấy mờ mịt. Thế giới quan duy vật bấy lâu nay của hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn lo lắng liệu mình có thể trở về không, vì Trái Đất mới là nhà của hắn. Vừa động tâm niệm, cảnh vật xung quanh bỗng chốc thay đổi. Thư phòng u ám biến mất, thay vào đó là căn phòng quen thuộc với ánh đèn điện, chiếc laptop vẫn đang phát chương trình giải trí.

"Trở về rồi?! Đây không phải xuyên không một chiều, ta có thể quay lại!"

Hắn thử động niệm muốn vào lại trò chơi, tầm mắt lập tức tối sầm, thư phòng tháp Pháp sư lại hiện ra. Lý Đức phấn khích không kìm nổi, bật cười thành tiếng. Xuyên không hai chiều, thật là vô địch!

Suốt nửa giờ sau đó, hắn liên tục thử nghiệm và rút ra kết luận:

Hắn có thể tự do qua lại giữa hai thế giới.

Khi ở thế giới trò chơi, thân thể ở hiện thực sẽ hôn mê, nhưng nếu gặp kích thích bên ngoài, tinh thần hắn sẽ cảm ứng được để thức tỉnh kịp thời.

Việc qua lại tốn tinh thần lực. Hiện tại hắn chỉ có thể ra vào 5 lần mỗi nửa giờ, nếu quá giới hạn sẽ bị đau đầu dữ dội.

Ổn định tâm thần, Lý Đức bắt đầu nghiên cứu bảng thuộc tính vừa xuất hiện trong đầu:

Reed Kachar

Chủng tộc: Huyết tộc (Thủy tổ)

Đẳng cấp: Pháp sư lv10 (103/5000), Chiến sĩ lv5 (Đạt giới hạn)

Ma lực: 652/652

Thiên phú: Thủy tổ Huyết tộc (Duy nhất), Huyết mạch Gông xiềng (Hạn định), Ma lực Thân hòa (Cực hạn)

Kỹ năng chủng tộc: Hóa thân thành dơi, Hút máu khôi phục, Siêu cường thể chất (Bị động)

Ma pháp:

Nhất hoàn: Hỏa Cầu thuật, Lôi Điện thuật, Khôi Lỗi thuật, Pháp sư chi thủ...

Nhị hoàn: Điều Tra thuật, Đại Hỏa Cầu thuật, Mị Hoặc thuật, Cấp Tốc Tiến Lên...

Tam hoàn: Thuấn Di, Hư Không Hành Tẩu, Bạo Liệt Hỏa Cầu.

Bảng kỹ năng này vô cùng hoa lệ, nghề nghiệp chính là Pháp sư cấp 10, nghề phụ Chiến sĩ cũng đạt cấp 5. Hắn không ngờ khi thành NPC vẫn có thể xem được giao diện thuộc tính của người chơi.

Tuy nhiên, dòng thông báo cuối cùng trên bảng thuộc tính khiến nụ cười của Lý Đức cứng đờ:

Cách thời điểm Thiên tuyển giả từ dị giới giáng lâm còn: 1095 ngày...

Thiên tuyển giả? Người chơi chuẩn bị tiến vào sao?!

Điều khoản dịch vụ

Kéo xuống để đọc hết

1. Khái niệm Tiên Ngọc

Tiên Ngọc là đơn vị ảo trong hệ thống Tiên Ngọc Các, được sử dụng để mở khóa chương truyện, gói quyền lợi VIP hoặc vật phẩm trong ứng dụng.

2. Quy định nạp Tiên Ngọc

  • Người dùng chủ động lựa chọn gói nạp và phương thức thanh toán.
  • Tiên Ngọc được cộng tự động sau khi thanh toán thành công.
  • Mọi giao dịch được xem là tự nguyện và đã xác nhận.

3. Chính sách sử dụng

  • Chỉ sử dụng trong hệ thống.
  • Không thể chuyển nhượng hoặc quy đổi tiền mặt.
  • Có quyền điều chỉnh nếu phát hiện gian lận.

4. Chính sách hoàn tiền

Mọi giao dịch nạp đều không hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Thay đổi & cập nhật

Điều khoản có thể thay đổi và sẽ được thông báo trên hệ thống.

6. Quyền lợi người dùng

  • Truy cập nội dung đã mua.
  • Nhận ưu đãi, sự kiện VIP.
  • Bảo mật thông tin cá nhân.

7. Trách nhiệm người dùng

  • Bảo mật tài khoản.
  • Không gian lận hoặc thao túng hệ thống.
  • Tôn trọng nội dung và cộng đồng.

8. Quyền chỉnh sửa nội dung

Hệ thống có quyền giới hạn hoặc chỉnh sửa nội dung khi cần thiết.

9. Hỗ trợ & khiếu nại

Người dùng có thể liên hệ kênh hỗ trợ chính thức để được giải quyết.